
Jamey Keaten và Nicole Winfield, trong bản tin ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Thông tấn xã Associated Press, cho hay: Bất chấp Đức Giáo Hoàng Leo XIV, những người theo chủ nghĩa duy truyền thống tiến hành lễ tấn phong giám mục ở Thụy Sĩ
ECONE, Thụy Sĩ (AP) — Một nhóm người Công Giáo theo chủ nghĩa duy truyền thống đã trực tiếp bất chấp Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm thứ Tư bằng cách tấn phong bốn giám mục mà không có sự đồng ý của ngài, bác bỏ các án phạt vạ tuyệt thông và nói rằng việc đoạn tuyệt với Giáo hội là cần thiết để bảo vệ đức tin Công Giáo.
Hội Thánh Pi-ô X, phản đối các cuộc cải cách hiện đại hóa trong Giáo Hội Công Giáo, đã tiến hành buổi lễ kéo dài năm giờ tại chủng viện của mình ở Econe, Thụy Sĩ, bất chấp lời kêu gọi vào phút chót của Đức Giáo Hoàng Leo yêu cầu hủy bỏ buổi lễ. Đức Giáo Hoàng người Mỹ đã cảnh báo trong một bức thư hôm thứ Ba rằng việc tấn phong giám mục mà không có sự chấp thuận của ngài là một “tội lỗi cực kỳ nghiêm trọng” sẽ thực sự gây hại cho các tín hữu của họ.
Việc tấn phong này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng đối với Đức Giáo Hoàng Leo, người đã ưu tiên sự hiệp nhất của Giáo hội và hàn gắn những căng thẳng với những người theo chủ nghĩa truyền thống vốn đã xấu đi trong thời kỳ trị vì của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Hội Thánh Pi-ô X (SSPX), tên gọi tắt của hội này, là một mối đe dọa đối với Tòa Thánh vì nó đại diện cho một đức tin siêu Công Giáo song song. Theo thống kê của Hội Thánh Pi-ô X, hiện nay hội này có sáu giám mục, 751 linh mục, 264 chủng sinh đang được đào tạo tại năm chủng viện, 145 tu sĩ nam, 88 tu sĩ dòng Oblate và 250 nữ tu đến từ 50 quốc tịch.
Tiếng chuông ngân vang khắp thung lũng núi Alps mờ sương khi hàng trăm linh mục đi từng đôi một đến bàn thờ dưới một mái che để bắt đầu và kết thúc buổi lễ. Ước tính có khoảng 16,500 tín hữu, những người ưa thích Thánh lễ La-tinh truyền thống hơn các nghi lễ hiện đại, đã tham dự, ngồi ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã cùng với con cái của họ, số lượng quá đông đến nỗi ban tổ chức không thể đếm nổi.
Thánh lễ, với những bộ lễ phục bằng nhung và vàng, những bài thánh ca và hương trầm, đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube của hội, với phần giải thích đồng thời bằng nhiều ngôn ngữ. Sự kiện tôn giáo được tổ chức rất bài bản này đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng quốc tế của hội, bất chấp vị thế ly khai và sự thu hút đối với những người Công Giáo bảo thủ, truyền thống, những người e ngại thế giới hiện đại, thế tục.
Khi bắt đầu Thánh lễ, một linh mục đã đọc to một tuyên bố biện minh cho việc tấn phong là một “nhiệm vụ thánh thiêng” cần thiết và bác bỏ các hình phạt kèm theo. Ông nói: “Chúng tôi cho rằng mọi hình phạt và sự khiển trách đối với bước đi này đều không có giá trị.”
Giám mục Alfonso de Galarreta, người từng bị vạ tuyệt thông sau khi được tấn phong mà không có sự đồng ý của Giáo hoàng vào năm 1988, đã đặt tay lên đầu bốn vị giám mục mới. Nghi thức này trao Thánh Linh từ giám mục này sang giám mục khác và gợi nhớ đến cử chỉ của Chúa Kitô đối với các tông đồ của Người. Sau khi nhận mũ giám mục, găng tay và gậy mục vụ, bốn vị đã rước kiệu qua đám đông, ban phước lành cho các tín hữu với tư cách là giám mục.
Theo luật Giáo hội, việc tấn phong giám mục mà không có sự cho phép của Giáo hoàng sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất trong Giáo Hội Công Giáo: tự động bị vạ tuyệt thông đối với bốn giám mục mới và giám mục chủ trì nghi thức. Nó cũng tương đương với một hành vi ly giáo, một sự phá vỡ có chủ ý sự hiệp nhất của Giáo hội.
Hội này được thành lập để phản đối Công đồng Vatican II.
Tổng giám mục người Pháp Marcel Lefebvre đã thành lập Hội Thánh Pi-ô X để phản đối những cải cách hiện đại hóa của Công đồng Vatican II. Trong số những điều khác, các cuộc họp những năm 1960 được gọi là Công đồng Vatican II đã cách mạng hóa mối quan hệ của Giáo hội với các Kitô hữu khác, người Do Thái và những người thuộc các tôn giáo khác, và cho phép cử hành Thánh lễ bằng tiếng bản địa thay vì tiếng La-tinh.
Năm 1988, Lefebvre đã tấn phong bốn giám mục mà không có sự đồng ý của Giáo hoàng. Tòa Thánh Vatican lập tức rút phép thông công Lefebvre và bốn giám mục, đồng thời tuyên bố các lễ tấn phong là một “hành vi ly giáo”. Giáo hoàng Benedict XVI năm 2009 đã dỡ bỏ lệnh rút phép thông công, nhưng ngày nay Hội Thánh Pi-ô X không còn tư cách pháp lý trong Giáo hội.
Hội Thánh Pi-ô X cáo buộc Giáo hội đầy rẫy lạc giáo và sai lầm, và chỉ có họ mới giữ vững đức tin chân chính của Chúa Kitô. Họ biện minh cho các lễ tấn phong, viện dẫn “tình trạng cần thiết” để phục vụ các tín hữu.
Họ xác định các giám mục mới là Pascal Schreiber của Thụy Sĩ, Michael Goldade của Hoa Kỳ, Michel Poinsinet de Sivry của Pháp và Marc Hanappier, cũng của Pháp.
Cha Davide Pagliarani, bề trên của Hội Thánh Pi-ô X, nói trong bài giảng của mình rằng các lễ tấn phong là cần thiết cho sự cứu rỗi các linh hồn, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng chúng phục vụ cho Đức Giáo Hoàng Leo và Giáo hội.
“Chúng tôi bị cáo buộc là không tôn trọng Đức Giáo Hoàng”, ông nói. “Nhưng chính vì chúng tôi yêu mến Đức Giáo Hoàng với tư cách là người đại diện của Chúa Kitô, là người đứng đầu Giáo Hội, mà chúng tôi không muốn thấy Đức Giáo Hoàng bị sỉ nhục thêm nữa, đứng về phía những kẻ chăn chiên giả đại diện cho những tôn giáo giả.”
Tòa Thánh Vatican chưa đưa ra bình luận ngay lập tức và cũng chưa rõ họ sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Thông báo về việc bị vạ tuyệt thông hoặc bất cứ hình phạt nào khác.
Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi.
Và mọi thứ trong buổi lễ hôm thứ Tư đều mang không khí của một cử hành hân hoan. Trang web của Hội Thánh Pi-ô X đã có đồng hồ đếm ngược chạy trong nhiều ngày trước lễ tấn phong. Những người tham dự nhận được một chiếc mũ lưỡi trai có con dấu “Econe2026” trên đó.
Và có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của một buổi cử hành là, những người tham dự đã đăng ký có thể mua một bộ rượu vang lưu niệm để kỷ niệm sự kiện “lịch sử” với giá 75 franc Thụy Sĩ (92.50 đô la). Hộp quà “Cuvee des Sacres” bao gồm các loại rượu pinot noir, syrah, Petit Arvine và Fendant, mỗi chai đều có nhãn dán mô tả mũ giám mục, nhẫn của ông, thánh giá hoặc gậy mục tử.
Khu vực nằm dưới những đường dây điện cao thế khổng lồ tràn ngập những nữ tu tươi cười, các linh mục tạo dáng chụp ảnh, thanh niên phát nước đóng chai, các nhân viên an ninh mặc đồ đen đeo tai nghe và các tình nguyện viên mặc áo vest màu cam thỉnh thoảng cắt ngang các cuộc phỏng vấn của nhà báo với các tín hữu. Trong cơn mưa tầm tã, các linh mục đã ban Thánh Thể dưới những chiếc ô màu vàng và trắng, màu sắc của Tòa Thánh.
Arlina Onglao, một nữ nhân viên du lịch 71 tuổi đến từ Philippines, cho biết bà muốn có mặt tại “sự kiện lịch sử” này và không quan tâm đến viễn cảnh bị vạ tuyệt thông. Bà nói rằng Vatican đã “mất uy tín”.
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ làm ai trong chúng tôi sợ hãi. Còn tôi, tôi không sợ,” bà nói. “Tôi cảm thấy như mình đang trên con đường an toàn hơn đến thiên đường.”
Nhà nghiên cứu y khoa Wulfran Lindzondzo, 42 tuổi, người gốc Gabon hiện sống ở Pháp, cho biết ông muốn “khám phá lại truyền thống” thông qua hội này, lưu ý đến sự hiện diện của nó ở quốc gia châu Phi này.
“Đức Thánh Cha không thực sự đồng ý với điều đó, nhưng tôi xin phó thác – tôi sẽ cầu nguyện với Chúa nhân từ để một ngày nào đó thẩm quyền ở Rome có thể chấp nhận quay trở lại với truyền thống của Giáo hội,” ông nói trước Thánh lễ.
Eduardo Limón ở Ciudad Juarez, Mexico, bày tỏ sự tiếc nuối rằng Đức Giáo Hoàng Leo đã yêu cầu Hội Thánh Pi-ô X tạm dừng các lễ tấn phong vào phút cuối. Ông cầu nguyện rằng “Chúa soi sáng cho ngài để ngài thấy rằng hội huynh đệ là một tổ chức đã bảo vệ đức tin,” ông nói.
“Tôi vừa buồn vừa vui cùng một lúc,” ông nói thêm. “Buồn vì một lần nữa Rome lại tự khép mình khi chấp nhận rằng truyền thống là niềm hy vọng duy nhất cho đức tin. Và vui vì cha bề trên (Pagliarani) đã can đảm nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục với các lễ tấn phong.”
Nhưng nhiều người Công Giáo không ở Econe, bao gồm cả những người bảo thủ và duy truyền thống, đã phản đối các lễ tấn phong như một hành động bất tuân nghiêm trọng đối với Đức Giáo Hoàng và làm tổn hại đến Giáo hội.
“Bạn không thể phục vụ truyền thống trong khi bất tuân Giáo hội và thẩm quyền của Giáo hội,” Cha Robert Gahl, một chuyên gia về đạo đức tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết.