
Elise Ann Allen, trong bản tin ngày 12 tháng 12 năm 2025 của tạp chí Crux, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kỷ niệm ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe được nhiều người yêu mến bằng cách cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu trong nỗ lực khôi phục sự hiệp nhất trong một thế giới bị tàn phá bởi xung đột, và trong một Giáo Hội bị vấy bẩn bởi sự chia rẽ.
Phát biểu trước những người tham dự Thánh Lễ nhân ngày lễ 12 tháng 12, Đức Giáo Hoàng đã cầu xin Đức Mẹ “dạy các quốc gia muốn trở thành con cái của Mẹ đừng chia rẽ thế giới thành những phe phái không thể hòa giải, đừng để lòng thù hận ghi dấu ấn trong lịch sử của họ cũng như những lời dối trá viết nên ký ức của họ.”
“Xin cho họ thấy rằng quyền lực phải được thực thi như một sự phục vụ chứ không phải là sự thống trị,” ngài nói, và cầu xin Mẹ “hướng dẫn những người cai trị của họ về bổn phận bảo vệ phẩm giá của mỗi người trong mọi giai đoạn của cuộc sống.”
Ngài nói: “Xin biến những dân tộc ấy, con cái của Mẹ, thành những nơi mà mọi người đều cảm thấy được chào đón”.
Đức Giáo Hoàng Leo cũng cầu xin Đức Mẹ đi tìm những người đã rời bỏ hoặc xa rời Giáo hội.
Ngài nói: “Xin cho ánh mắt của Mẹ đến được với họ nơi mà ánh mắt của chúng con không thể, hãy phá bỏ những bức tường ngăn cách chúng con và đưa họ trở về nhà bằng sức mạnh của tình yêu Mẹ”.
Ngài cầu xin Đức Mẹ đến với “trái tim của những người gieo rắc bất hòa” và giúp họ thực hiện ước muốn của Chúa Giêsu rằng “tất cả đều được hiệp nhất.” Ngài cầu xin Mẹ giúp phục hồi những trái tim này “trong lòng bác ái làm cho sự hiệp thông trở nên khả hữu, vì, lạy Mẹ, trong Giáo hội, con cái của Mẹ không thể bị chia rẽ.”
Lễ Đức Mẹ Guadalupe, một lòng sùng kính của người Mexico, là một trong những lễ kính Đức Mẹ phổ biến nhất của Giáo Hội Công Giáo, trong đó Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Juan Diego, một người bản địa, vào năm 1531, in hình ảnh của Mẹ lên áo choàng của ông một cách kỳ diệu và yêu cầu xây dựng một đền thờ để tôn kính Mẹ tại nơi Mẹ hiện ra.
Đức Leo, người có nhiều kinh nghiệm ở Mỹ Latinh, đã dành gần 30 năm ở Peru với tư cách là một nhà truyền giáo trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ngài đến Rome vào năm 2023, đã giảng bài thuyết giáo đã chuẩn bị sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy.
Ngài chỉ ra Đức Mẹ như một ví dụ về cách Lời Chúa có thể đi vào cuộc sống và biến đổi nó, lưu ý rằng Đức Mẹ trong bài đọc Tin Mừng hôm đó, bao gồm các câu chuyện Kinh Thánh về sự Truyền Tin và việc Đức Mẹ đến thăm người chị họ Elizabeth, đã tràn đầy niềm vui.
Ngài nói, Đức Mẹ hiểu rằng “niềm vui của Thiên Chúa được trọn vẹn trong tình yêu thương, và vì vậy Mẹ vội vã đến nhà của Elizabeth.”
Khi Thánh Gioan Tẩy giả nhảy mừng trong bụng bà Elizabeth khi Đức Mẹ Maria chào đời, khoảnh khắc hân hoan và nhận biết Mẹ Thiên Chúa ấy “đã hòa quyện vào bài ca Magnificat, trong đó Đức Mẹ nhìn nhận rằng hạnh phúc của Mẹ đến từ Thiên Chúa tín trung”.
“Suốt cuộc đời mình, Đức Mẹ mang niềm vui ấy đến những nơi mà niềm vui của con người không đủ, nơi mà rượu đã cạn”, ngài nói, và cho biết đây chính là những gì đã xảy ra trong các cuộc hiện ra ở Tepeyac năm 1531.
Vào thời điểm đó, ngài nói, Đức Mẹ “đánh thức trong cư dân châu Mỹ niềm vui khi biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương”.
Chỉ vào yêu cầu của Đức Mẹ về việc xây dựng một đền thờ để tôn vinh Mẹ, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy Mẹ mong muốn được gần gũi với mọi người. “Giữa những xung đột không ngừng, những bất công và những nỗi buồn cần được xoa dịu, Đức Mẹ Guadalupe đã loan báo cốt lõi thông điệp của Mẹ: ‘Chẳng phải Mẹ đang ở đây sao, Mẹ là Mẹ của các con mà?’” Đức Giáo Hoàng nói, và cho rằng lời trấn an này “vang vọng lời hứa về lòng trung thành của Thiên Chúa, sự hiện diện nâng đỡ chúng ta khi cuộc sống trở nên không thể chịu đựng được.”
Đức Giáo Hoàng cầu xin Đức Mẹ dạy các tín hữu cách trở thành những người con ngoan, và giờ đây tiến bước trong đức tin “khi sức mạnh của chúng ta suy yếu và bóng tối bao trùm.”
Ngài thưa: “Xin cho chúng con hiểu rằng với Mẹ, ngay cả mùa đông cũng biến thành mùa hoa hồng”.
Đức Giáo Hoàng Leo đặc biệt cầu xin Đức Mẹ cầu bầu và đồng hành cùng giới trẻ, “để họ nhận được từ Chúa Kitô sức mạnh để lựa chọn điều thiện và lòng can đảm để vững vàng trong đức tin, ngay cả khi thế giới đẩy họ theo hướng khác.”
“Xin đừng để điều gì làm phiền lòng họ, để họ có thể đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa mà không sợ hãi,” ngài nói, cầu xin Đức Mẹ giữ cho giới trẻ “xa khỏi những mối đe dọa của tội ác, nghiện ngập và nguy hiểm của một cuộc sống vô nghĩa.”
Ngài cũng cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho các gia đình được củng cố, để cha mẹ có thể giáo dục con cái bằng sự dịu dàng và kiên định, và ngài cầu xin Đức Mẹ soi sáng cho các nhà giáo dục để họ hình thành tâm trí và trái tim của giới trẻ, để họ truyền đạt chân lý với “sự ngọt ngào, chính xác và rõ ràng”.
Cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục và những người sống đời thánh hiến, ngài cầu xin Đức Mẹ “bảo vệ đời sống nội tâm của họ trong lời cầu nguyện, che chở họ khỏi cám dỗ, khích lệ họ khi mệt mỏi và giúp đỡ những người nản lòng”.
Các tín hữu phải là những người phục vụ Tin Mừng, ngài nói, và cầu xin, “Xin cho chúng con sống với niềm tin rằng bất cứ nơi nào Tin Mừng đến, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp, mọi thứ đều hồi phục sức khỏe, mọi thứ đều được đổi mới”.
“Xin giúp chúng con đừng làm hoen ố sự thánh thiện của Giáo Hội bằng tội lỗi và sự khốn khổ của chúng con, vì Giáo Hội, giống như Mẹ, là Mẹ”, ngài nói. Đức Giáo Hoàng Leo kết thúc bài giảng của mình bằng lời cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho ngài trong vai trò Người kế vị Thánh Phêrô, để ngài có thể “xác nhận trên con đường duy nhất dẫn đến hoa trái phúc lành của lòng Mẹ, tất cả những người được giao phó cho con”.
Ngài nói: “Xin nhắc nhở con trai của Mẹ, ‘người mà Chúa Kitô đã trao cho chìa khóa Nước Trời vì lợi ích của muôn người’, rằng những chìa khóa ấy dùng để ‘buộc, cởi và cứu chuộc mọi khổ đau của con người’”.