Cuối đại hội mục vụ và thần học

VATICAN 24/1/2003 (ZENIT.org). Một người nữ trẻ Phi Luật Tân, mẹ đã 9 đứa con và tham gia cuộc hợp thế giới lần thứ IV các gia đình, tại Manilla, vừa mới sinh đứa con thứ 10.

Chính hồng y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch hội đồng giáo hoàng về Gia đình, đặc sứ của Ðức Thánh Cha và là người chủ tọa cuộc Họp thế giới này, chủ trương đích thân loan báo tin vui này tại đại hội thần học và mục vụ kết thúc ngày 24/1.

Đại hội thế giới lần thứ 4 các gia đình sẽ tiếp tục thứ bảy và Chúa nhật bằng những cử hành mà hai triệu người có thể tham dự.

Về phần ngài, Đức Gioan Phaolo II sẽ hiện diện tại "Lễ gia đình", ngày thứ bảy, qua trực tiếp truyền hình với Vatican

Sự mới sinh được chào đón bằng những tràng pháo tay lâu dài của lối 5000 tham dự viên.

Trong bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội, hồng y Trujillo đã nhấn mạnh tầm quan trọng đối với 5 lục địa về cử chỉ "đón nhận các trẻ em, những sự sống mới, với tình yêu và trách nhiệm " này."

Đây không gì khác hơn là là một "sự chiến đấu cơ bản giữa ánh sáng và sự tối tăm", hồng y "gia đình" giải thích.

"Trong một số dịp, hồng y nói tiếp, xem ra những bóng tối lướt thắng ánh sáng. Người ta tấn công sự sống và gia đình một cách công khai hay lén lút. Bạo tàng đe dọa hòa bình. Và người ta tìm cách áp đặt những luật đạo đức nghịch với ý muốn của Chúa và lợi ích con người".

"Nhiều luật bất công, phái viên giáo hoàng nói tiếp, được chấp thuận do ý muốn của một đa số Quốc hội nào đó, họ nói về "chân lý" chính trị" nhưng đưa tới thuyết tương đối đạo đức, bị Tòa Thánh kết án mạnh".

"Giáo hội dấn thân, hồng y colombien xác nhận, trong một trận chiến lịch sử tốt đẹp, bằng cách xử dụng những khí giới Tin Mừng".