Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bày tỏ sự cảm thông sâu sa với các nạn nhân của trận động đất ở Indonesia

Trong một bức điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Vatican, ký Đức Giáo Hoàng Lêô chia sẻ với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 15 tháng 8 ở Indonesia về “tình đoàn kết và sự gần gũi về mặt tinh thần” của ngài và khuyến khích các nỗ lực nhân đạo và phục hồi đang diễn ra.

(Tin Vatican)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV “vô cùng đau buồn” khi biết về “sự tàn phá” do trận động đất mạnh 7,7 độ richter gây ra tại vùng Đông Nusa Tenggara ở Indonesia vào sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 8.

Số người chết tạm thời là 53, với 135 người bị thương và 13.000 người mất nhà cửa.

Trong một bức điện thư gửi tới Đức Tổng Giám Mục Paulus Budi Kleden, SVD, của Ende, và được Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Vatican ký, Đức Giáo Hoàng bày tỏ “sự đảm bảo về tình đoàn kết và sự gần gũi tinh thần của ngài đối với những người đang phải chịu những hậu quả của thảm họa này, đặc biệt là đối với những người bị mất nhà cửa và bị thương.”

Đức Giáo Hoàng cũng khích lệ các nhà chức trách Giáo hội và dân sự “tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo” và cầu nguyện “cho các nhân viên cứu hộ đang tham gia vào công tác khắc phục hậu quả”.

Cuối cùng, ngài phó thác những người đã chết “cho lòng thương xót của Thiên Chúa Toàn Năng” và cầu xin “những ơn lành thiêng liêng an ủi và sức mạnh”.

Thiệt hại về người và vật chất trên diện rộng

Trận động đất mạnh đầu tiên với cường độ 7,7 độ richter đã xảy ra ở đảo Flores vào thứ Bảy và tiếp theo là nhiều dư chấn trong suốt cả ngày. Vài giờ sau, một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã xảy ra ở đảo Sumatra.

Ngoài thiệt hại về người, các trận động đất còn gây ra thiệt hại nặng nề cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, hơn 900 ngôi nhà đã bị phá hủy và 450 ngôi nhà khác bị hư hại. Ít nhất 167 tòa nhà công cộng, bao gồm trường học, trung tâm y tế và nhà thờ, đã bị hư hại nghiêm trọng.

Hàng ngàn người dân phải di dời đã tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm cứu hộ.