Mười hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở các tín hữu Công Giáo trở về Ba Lan lao ra khỏi xa lộ ở Hung Gia Lợi vào sáng sớm Chúa Nhật.

Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt bị lật sau khi lao ra khỏi xa lộ M3, tuyến đường nối thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi với thành phố Nyíregyháza ở phía đông bắc, vào khoảng 1 giờ sáng Chúa Nhật. Các nhà chức trách cho biết tài xế có thể đã ngủ gật khi đang lái xe.

Đoàn du khách đang trở về từ Medjugorje ở Bosnia và Herzegovina, một địa điểm hành hương nổi tiếng của người Công Giáo, nơi đã có nhiều ghi nhận về việc nhìn thấy Đức Mẹ Maria.

"Tôi đã nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Ba Lan về vụ tai nạn xe buýt đêm qua kinh hoàng", Thủ tướng Hung Gia Lợi Péter Magyar viết trên Facebook.

Theo hãng tin MTI của Hung Gia Lợi, trên xe buýt có 57 hành khách và 2 tài xế. Lực lượng cấp cứu đã cố gắng nâng trục sau của chiếc xe buýt nặng 24 tấn để giải cứu những người bị mắc kẹt bên dưới trước khi cần cẩu đến để nâng toàn bộ chiếc xe, báo cáo của MTI cho biết thêm.

Bộ trưởng Nội vụ Hung Gia Lợi Gábor Pósfai xác nhận số người chết là 12, nhiều người bị thương nặng, trong khi tài xế đã bị bắt giữ.