
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi của ngài, cùng với lời nhắc nhở về tính cấp thiết của giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Nói về đoạn Tin Mừngdành cho người phụ nữ Canaan, Đức Giáo Hoàng Leo lưu ý rằng Giáo Hội nên để cho mình được ngạc nhiên trước công việc của Chúa, ngay cả khi điều đó “làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta”.
Trên đây là tóm tắt bản tin của AsiaNews ngày 16 tháng 8 năm 2026 về biến cố đọc kinh Truyền tin của Đức Leo. Sau đây là bản tin chi tiết của họ:
Castel Gandolfo (AsiaNews) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm nay đã đưa ra lời kêu gọi trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trước các tín hữu và khách hành hương ở Castel Gandolfo.
“Tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình về việc chấm dứt bạo lực đang diễn ra chống lại thường dân Palestine ở West Bank,” Đức Giáo Hoàng nói về tình hình ngày càng đáng lo ngại do những người định cư Israel gây ra ở những nơi như thị trấn Taybeh.
“Tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hướng tới việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài,” Đức Giáo Hoàng Leo nói về Israel và Palestine.
Trước khi cầu nguyện, khi nói về đoạn Tin Mừng dành cho người phụ nữ Canaan, người đã kiên quyết xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái mình (Mt 15:21-28), Đức Giáo Hoàng Leo tập trung vào con người của người phụ nữ ngoại quốc này, người dù chưa từng gặp Chúa Giêsu, nhưng đã theo Người “như một môn đệ đã có mối liên hệ mật thiết với Người”.
“Có lẽ họ chưa từng gặp nhau trước đây”, Đức Giáo Hoàng giải thích, “nhưng bằng một cách nhiệm màu, đức tin đã bén rễ trong lòng bà”. Vì lý do này, chính Chúa Giêsu, sau khi ban đầu từ chối lời thỉnh cầu của bà, đã hoàn thành “sứ mệnh của Người bằng cách để cho mình được lay động bởi những gì Người thấy và nghe”.
“Ngay cả ngày nay”, Đức Giáo Hoàng Leo nói thêm, “Giáo Hội vẫn có thể ngạc nhiên trước công việc của Thiên Chúa và lan tỏa bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài những ranh giới đã được vạch ra”.
Thật vậy, “Sứ mệnh của Giáo Hội được báo trước bởi ân sủng thần linh phải hoạt động trong sâu thẳm lương tâm chúng ta, để trong mọi cuộc gặp gỡ – ngay cả những cuộc gặp gỡ làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta – chúng ta phải lắng nghe chăm chú bằng cách mở mắt và trái tim mình ra với những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta”. Đối với Đức Giáo Hoàng, người phụ nữ Canaan mang đến một bài học về sự khiêm nhường và quyết tâm.
“Nhờ đức tin của bà, chúng ta học được rằng bàn tiệc của Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không ai bị bỏ lại chỉ với những mẩu vụn,” ngài nói, “bởi vì mỗi người đều có vị trí riêng của mình với Chúa Cha. Trong ánh sáng của đức tin này, sự bất bình đẳng, phân biệt đối xử và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của quá nhiều con cái Chúa trở nên không thể chịu đựng được.”
Trong lời chào mừng các tín hữu hành hương, Đức Giáo Hoàng đã dành một suy nghĩ đặc biệt cho Đại hội Thể thao Địa Trung Hải, nơi các vận động viên từ châu Âu, châu Phi và châu Á sẽ tranh tài gần vùng biển lớn này trong những ngày tới tại Taranto.
“Tôi hy vọng,” ngài nói, “sự kiện thể thao này sẽ là một dấu hiệu của hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực này và trên toàn thế giới.”
Nguyên văn sứ điệp Truyền tin của Đức Leo XIV
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật vui vẻ!
Hôm qua chúng ta đã chiêm nghiệm về Đức Trinh Nữ Maria trong mối liên kết không thể phá vỡ của Mẹ với Con trai của Mẹ. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa sự kết hợp giữa linh hồn và thể xác, đó chính là sự sống đời đời. Mỗi Chúa nhật nhắc nhở chúng ta rằng sự viên mãn ấy dành cho những ai theo Chúa Giêsu. Sự phục sinh của Người không phải là một sự kiện trong quá khứ, mà là sự sống mới thu hút chúng ta.
Điều này được chứng minh hôm nay bởi người phụ nữ Canaan, nhân vật chính trong Tin Mừng được công bố trong Thánh Lễ (xem Mt 15:21-28). Mặc dù bà không thuộc về dân tộc của Người và sống ở một xứ lạ, bà vẫn kiên trì tìm cách nói chuyện với Chúa Giêsu, theo Người như một môn đệ đã có mối liên hệ mật thiết với Người. Có lẽ hai vị chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng bằng một cách nhiệm màu, đức tin đã bén rễ trong bà. Bà không mong muốn điều gì cho bản thân, mà chỉ muốn bình an cho người con gái đang đau khổ của mình. Bà đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, Đấng mà bà nhận ra là Đấng Mê-xi-a, một hậu duệ của Đa-vít (xem câu 22).
Tác giả Tin Mừng không giấu giếm những trở ngại mà người phụ nữ này phải đối diện. Các môn đệ coi bà là một phiền toái, và chính Chúa Giêsu cũng chống lại lời cầu xin của bà. Thực tế, Chúa Giê-su đã lui về vùng đó (xem câu 21), và chúng ta có thể hình dung rằng, cũng như những dịp khác, Người đang tìm một nơi hẻo lánh để cầu nguyện và dạy dỗ các môn đệ. Tuy nhiên, vào lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Suy gẫm về điều này, chúng ta có thể hiểu được sự vâng phục của Chúa Giê-su trong việc hoàn thành sứ mệnh của Người bằng cách để cho mình được lay động bởi những gì Người thấy và nghe. Cuối cùng, Người nói với bà: “Này người phụ nữ, đức tin của bà thật lớn lao! Hãy được thực hiện cho bà như bà muốn” (câu 28).
Ngay cả ngày nay, Giáo Hội vẫn có thể ngạc nhiên trước công việc của Chúa và lan tỏa bình an của Chúa Kitô vượt ra ngoài những ranh giới đã được vạch ra. Sứ mệnh của Giáo Hội được báo trước bởi ân sủng thần linh phải hoạt động trong sâu thẳm lương tâm chúng ta, để trong mọi cuộc gặp gỡ — ngay cả những cuộc gặp gỡ làm đảo lộn kế hoạch của chúng ta — chúng ta phải lắng nghe chăm chú bằng cách mở mắt và lòng mình ra với những gì Chúa muốn nói với chúng ta.
Từ người phụ nữ Ca-na-an, chúng ta học được sự khiêm nhường và quyết tâm. Nhờ đức tin của bà, chúng ta biết rằng bàn tiệc của Chúa được dọn sẵn cho tất cả mọi người và không ai bị bỏ lại chỉ với những mẩu vụn (xem câu 26-27), bởi vì mỗi người đều có chỗ riêng của mình với Chúa Cha. Trong ánh sáng của đức tin, các bất bình đẳng, phân biệt đối xử và những rào cản chà đạp lên phẩm giá của quá nhiều con cái Thiên Chúa trở nên không thể chịu đựng được.
Anh chị em thân mến, chúng ta là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô trong một thế giới đầy biến động; một thế giới đang tìm kiếm hòa bình. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, cầu bầu cho chúng ta “vì trên môi Mẹ vang lên bài thánh ca mạnh mẽ và sáng tạo nhất từng được cất lên, bài Magnificat” (Magnifica Humanitas, 244). Đó là bài ca của người giờ đây nhìn thấy thực tại qua con mắt của Thiên Chúa và vì lý do này, không mất hy vọng và hành động trong tình bác ái.
Sau Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến!
Tôi nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực đang diễn ra đối với dân thường Palestine ở West Bank, và tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Đại hội Thể thao Địa Trung Hải sẽ bắt đầu trong tuần này tại Taranto. Đại hội sẽ bao gồm nhiều quốc gia từ châu Phi, châu Á và châu Âu thuộc khu vực Địa Trung Hải. Tôi hy vọng sự kiện thể thao này sẽ là biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực này và trên toàn thế giới.
Và bây giờ, tôi chào mừng tất cả anh chị em đã có mặt tại Castel Gandolfo để tham dự buổi đọc kinh Angelus Chúa Nhật.
Tôi nồng nhiệt chào đón các tín hữu hành hương từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong lời chào mừng các tín hữu hành hương Ba Lan, tôi xin chúc phúc cho nhiều phụ nữ tham gia cuộc hành hương truyền thống đến Đền thờ Piekary Śląskie, ở Thượng Silesia.
Tôi chúc mọi người một Chúa Nhật vui vẻ.